Nổi thú tính sau những cuộc rượu

Thứ tư, 27/09/2017 21:00

Sau những chén rượu, 2 đối tượng dù không kiềm chế được lý trí, thực hiện 2 vụ hiếp dâm gây bức xúc trong dư luận. Thậm chí, vì quá bức xúc mà người dân đã kéo đến đánh khiến một đối tượng tử vong.

Bắt nhanh “yêu râu xanh”

Tối 23-9, CAH Ia Grai (Gia Lai) nhận được tin báo của gia đình chị N.T.A (1991, trú H. Chư Păh, Gia Lai) về việc chị A. vừa bị một đối tượng sau khi làm ngã xe máy rồi cưỡng ép thực hiện hành vi đồi bại tại khu vực thôn 1 (xã Ia Yok, H. Ia Grai, Gia Lai). Không những thế, tài sản của chị A. là chiếc ĐTDĐ cũng bị đối tượng này lấy đi. Nhận thấy vụ án mang tính chất nghiêm trọng, lãnh đạo CAH Ia Grai cử các đội nghiệp vụ nhanh chóng xuống hiện trường điều tra, đồng thời truy bắt đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 24 giờ sau, trưa 24-9, CQĐT CAH Ia Grai đã bắt khẩn cấp Hoàng Quốc Huy (1990, trú thôn Thái Hà, xã Ia Yok, H. Ia Grai); thu giữ ĐTDĐ hiệu Samsung mà đối tượng đã cướp của chị A.

Hoàng Quốc Huy

Qua điều tra bước đầu xác định, 19 giờ ngày 23-9, sau khi đi nhậu, Huy điều khiển xe máy BKS 81H9-1222 đi về nhà mình tại thôn Thái Hà. Rượu vào, bản năng thú tính nổi lên, thấy chị N.T.A điều khiển xe máy đi một mình nên Huy bám theo, chờ đến nơi vắng vẻ để thực hiện hành vi đồi bại. Đến khu vực thôn 1 (xã Ia Yok), thấy khu vực vắng người qua lại, Huy điều khiển xe máy vượt lên rồi bẻ tay lái xe của chị A. khiến chị ngã xuống đường choáng váng. Huy đưa chị A. vào bên trong rẫy cà-phê cách đường khoảng 5m. Khi chị A. lấy điện thoại ra gọi báo gia đình thì Huy giật lấy bỏ vào túi quần mình rồi khống chế nạn nhân thực hiện hành vi đồi bại. Lợi dụng lúc sơ hở, nạn nhân chạy thoát. Về phần Huy, sau khi không đuổi kịp nạn nhân thì lấy xe máy rồi bỏ chạy về nhà, bỏ áo quần vào máy giặt nhằm xóa dấu vết. Riêng chiếc điện thoại cướp của chị A., Huy bỏ vào bao ni-lông rồi đem chôn phía sau nhà.

Đến sáng hôm sau, Huy dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra rồi ung dung chở mẹ sang thăm vợ tại H. Chư Păh (Gia Lai). Tuy nhiên, chưa đầy 24 giờ sau khi gây án, Hoàng Quốc Huy đã bị bắt giữ. Tại CQĐT, Huy khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Mẹ và vợ Huy gần như đổ gục khi biết Huy bị bắt với hành vi tày đình.

Bị đánh chết vì giở trò đồi bại

Đã hơn 20 ngày trôi qua nhưng người dân làng Klot (xã Kon Gang, H. Đắc Đoa) vẫn chưa hết xôn xao về cái chết của Rô Sin (1982, trú làng Klot). Để xảy ra sự việc này lỗi lớn là của Rô Sin, nhưng việc nhiều người đánh đập, hành hung khiến Rô Sin tử vong sau đó cho thấy việc bất chấp pháp luật của các đối tượng.

Năm 2008, Sin lấy vợ tại làng Klot và về ở rể tại đây theo tập tục. Cuộc sống đầm ấm và vợ chồng có 2 đứa con. Thế nhưng, thời gian gần đây Sin lại “chăm” uống rượu hơn làm việc khiến vợ chồng lục đục và 2 người ly thân. Được thể, “con sâu rượu” Sin lang thang từ nhà này sang nhà khác trong họ hàng ở làng để uống rượu. 10 giờ ngày 2-9, Sin đến nhà ông Nhưch uống rượu cùng với một số người dân trong làng và có cả H.N (2001, con gái ông Nhưch) ngồi chơi ở đó. Đến 14 giờ cùng ngày, H.N không ngồi chơi nữa mà sang nhà chị gái là HKưn để uống rượu cùng các anh chị và một số người họ hàng của mình. Cuộc nhậu kéo dài đến 15 giờ 30 thì H.N cảm thấy đã ngấm say nên nhờ chị gái chở về nhà để ngủ. Lúc này cuộc rượu tại nhà cũng đã giải tán và mọi người đều đi vắng.

Đến 17 giờ, khi đang nằm ngủ, H.N chợt bừng tỉnh phát hiện Rô Sin đang thực hiện hành vi đồi bại với mình. H.N hoảng sợ dùng mọi sức lực xô ngã Sin ra rồi chạy ra hô hoán mọi người đến bắt giữ Rô Sin, đồng thời đi báo với người nhà mình. Ngay khi nghe tin em gái bị hiếp dâm, HThanh (1992, chị gái) Drun (1991, anh rể), Hloi (1985, anh rể) và nhiều người khác kéo đến nhà H.N để tìm hiểu sự việc. Đau đớn vì em gái bị giở trò đồi bại, chị HThanh tát vào mặt Sin, cùng lúc đó Drun và Hloi xông vào đấm đá nhiều cái vào mặt Sin. Tiếp nữa, HThanh, Drun, HLoi, ông Nhưch, bà Yak (mẹ H.N) và chị Kưn lại lao vào đánh đập Rô Sin. Khi nghe tin động trời H.N bị Sin giở trò đồi bại, Cưu (1997) và Glol (1995, cùng trú xã Kon Gang) vừa đi uống rượu về ngang qua cũng xông vào đánh đập khiến Rô Sin nằm gục dưới đất.

Không dừng lại ở đó, Đinh Duyên (2000, trú làng KLót) lấy nước tạt vào người cho Sin tỉnh dậy để mọi người tiếp tục đánh đập. Đến 17 giờ 40 cùng ngày, nhận được tin báo của người dân về vụ việc, lực lượng CAX Kon Gang đã đến xử lý và dùng xe máy chở Rô Sin đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi xe máy của CAX chở Rô Sin ra đến đường nhựa thì HThanh, Hloi chạy theo nắm chân Sin kéo giật lại khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống đường. Ngay lúc đó, những người vừa đánh đập Rô Sin lại tiếp tục lao đến đánh đập, đạp vào đầu Sin. Thấy vậy, người dân xung quanh và lực lượng CAX ra sức ngăn cản nên Rô Sin được đưa đến Trạm Y tế xã để sơ cứu. Thế nhưng, người nhà của H.N vẫn không chịu dừng lại, khi Rô Sin đang được các cán bộ y tế sơ cứu thì các đối tượng trên tiếp tục theo đến và lao vào đánh đập khiến Rô Sin nôn ra máu và bất tỉnh. Dù được chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu nhưng đến 11 giờ ngày 3-9, Rô Sin đã tử vong.

Dù hành vi của Rô Sin vi phạm pháp luật nghiêm trọng nhưng việc bất chấp quy định pháp luật của các đối tượng tấn công, hành hung Sin cũng khiến dân làng phẫn nộ. Do vụ việc phức tạp, có sự tham gia của nhiều đối tượng nên hiện CAH Đắc Đoa đang tiếp tục sàng lọc, lấy lời khai để điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Tân